LÀN KHÓI
Làn khói suy tư từ lúc trẻ
Buồn vui chia sẻ lối đi về
Tỉ tê lê bước đời quạnh quẽ
Nụ cười – ngấn lệ tỉnh rồi mê
Tháng ngày thiêu đốt buồng tim lẻ
Vực thẳm đam mê bất kể đời
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”
Bởi thói quen bẻ nạng chống trời
Cám nghĩa tình em người thương ơi!
Ta xa khói thuốc thói hại đời
Hóa thân con bướm tìm lộc mới
Hôn nụ hồng tươi ngọt ấm môi
Xin hứa cùng em – bạn đời ơi!
Nhật Nguyệt chứng minh thệ giữ lời
Trọn lòng vun xới vườn thơ mới
Trổ nụ tầm xuân ngát giữa trời .
Tăng T.Xuan và các vị bỏ thuốc lá
8/2003
SÔNG CỬU