xin

ngang qua chợ nổi luyến lưu

đến vườn cồn ấu mùa thu năm nào

bến ninh kiều nhớ làm sao

cần thơ kỷ niệm biết bao nghĩa tình

............................................................


sầu riêng ngoài vỏ chông gai

sần xùi xấu xí nào ai thèm nhìn

nhưng mà trong ruột thấm tình

thơm ngon ngọt liệm trọn gìn thủy chung

.............................................................


tay bưng dĩa muối chấm gừng

gừng cay muối mặn biết chừng mặn cay

làm sao hiểu được ngày mai

làm sao nắm chặt bàn tay không rời

.................................................................


khi yêu vương vấn trong lòng

khi yêu xa vắng nhớ mong đợi chờ

tương tư gương lượt hững hờ

khi yêu thường dệt mộng mơ sớm chiều

...........................................................


cuộc đời em trót mồ côi

đường tình em chịu lẽ loi đi về

trăm năm vẫn nhớ tình quê

ngàn năm ghi khắc lời thề thủy chung

.........................................................


em là chiếc lá úa vàng

gió lay lá rụng bỏ tàng cây khô

em là ảo ảnh hư vô

ngày qua tháng lại ngây ngô dại khờ

..............................................................


xin anh là giấc mơ đời

là mây chiều tím tận nơi xa mờ

xin anh là gió mộng mơ

cho em gởi hết câu thơ ngọt ngào

......................................................


xin anh đừng là chiêm bao

giựt mình ngơ ngác nghe xao xuyến lòng

xin  dừng cái lạnh mùa đông

cho mùa xuân tới hoa hồng lung linh

...................................................


xin anh một đóa lang rừng

bằng lăng màu tím đã từng thủy chung

xin anh giấc mộng mong lung

bình minh nắng sớm đẹp khung trời hồng

.........................................................


xin anh cho hết mùa đông

đón xuân về giữa mênh mong đất trời

xin anh mãi mãi yêu đời

cho em gởi cả biển khơi núi đồi






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả