Gọi Khẽ Mùa Xuân
Gọi khẽ một mùa Xuân mới sang
Cho em về lại khoảng thời gian
Nơi làng quê, sống đời bình dị
Với nước phù sa, ruộng lúa vàng
Ngày đó khi mùa Xuân chớm sang
Cây hoa mai nở rộ bên đàng
Mẹ may áo mới, em vui Tết
Thấp thoáng ngoài hiên nắng rộn ràng
Cây trái quê em thật trĩu cành
Con đường rợp bóng mát dừa xanh
Câu hò bình dị mà sao đẹp
Như tuổi thơ trong sáng, ngọt lành
Xuân đến Xuân đi nặng tuổi đời
Nhiều khi đón Tết kém niềm vui
Chỉ nghe đau đáu dòng tâm sự
Chia sẻ ai đây nỗi ngậm ngùi
Và mỗi năm Xuân đến một lần
Ai như em nhỉ, thật bâng khuâng!
Dẫu yêu Xuân lắm mà do dự
Gọi khẽ nên Xuân cũng … ngại ngần
tt01292015