Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Em ra đi không mang theo kỷ niệm  
Muốn tìm em tôi biết kiếm nơi đâu?
Chuyện tình thơ ; như nước chảy qua cầu 
Chỉ tôi dại buồn rầu khi tình mất

Đã đoạn tuyệt ; kỷ niệm không mang cất
Sao em đành tàn nhẫn vất tứ tung
Đừng căng thêm ; cứ để phím dây chùng 
Thì đâu đứt sợi tơ hồng bà Nguyệt thắt

Muốn quên em ; nỗi nhớ càng quay quắt
Chiều công viên vạt nắng cuối tắt ngang
Gió lay mạnh cành cây ; rơi xuống chiếc lá vàng
Trên ghế đá ; bên chỗ tôi ngồi than thở 

Tôi nhặt lá đem về ; đêm trăng tỏ
Không chờ xem quỳnh nở trắng vườn mơ
Cầm lá vàng tôi ngỡ ôm dáng em thơ
Lúc bừng tỉnh ; chiếc lá vàng ;; biến mất 

Phạm Thiên Thanh  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả