TỰA VÀO NHAU
Em có khóc vì một lần lỡ bước
Em có buồn mộng ước đã chìm sâu
Em về đâu khi đánh mất hẹn hò
Em có thấy tơ vò đêm cô quạnh
Ta ớn lạnh cho tình người phụ bạc
Ta nửa đời phiêu bạt kiếp bèo mây
Ta tìm say quên hư ảo bóng hình
Ta chôn kín đoạn tình vào dĩ vãng
Ta và em hai tâm hồn dang dở
Tạ ơn đời gặp gỡ nơi xứ xa
Em và ta nối gãy những mối sầu
Chung một nhịp bắt đầu cuộc sống mới
Lòng phơi phới bước vào khung trời rộng
Khép nỗi buồn ươm mộng đón tương lai
Đời thoát thai từ vũng nước nhục nhằn
Ta hãy sống ân cần trong duyên định
Ta vì nhau giam đời vào hạnh phúc
Đỗ Hữu Tài
8-8-2003