Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

































CỖI CẰN VĂN HÓA
Thơ : Chân Trời Chân Mây


Ta sẻ chia tay,nếu em làm cho Mẹ,
Phải phiền lòng vì nết ở con dâu.
May phước quá,
Mẹ vui mừng mạnh khỏe,
Từ em về,...
Và mấy chục năm sau !..


Nhớ năm xưa,
Những ngày đèn tắt phụp,
Ẳm con về quê Ngoại kiếm sinh nhai.
Lên thăm Mẹ giữa giòng đời lặn hụp,
Khóc như mưa vì Mẹ vắng lâu rồi !!!...


Anh ở Cây Cầy em có biết,
Nhớ thương tình Mẹ lệ đầy tay...
Nữa đêm thực mộng về bi thiết,
Cớ gì em sợ chẳng cho hay !!!...

Em sợ chui rào viên đạn bắn,
Coi như loài thú trốn người săn !
Nực cười nhân đạo người đang thắng,
Văn hóa ngàn xưa đã cỗi cằn !

Nực cười người thắng nhiều tham ác,
Tự che ánh sáng mặt trời loang !......

Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ, Maple Grove Feb 3-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả