Bên Nớ Thơ Về ...Đắm Chiều Say !



Ừ nhỉ ! bài thơ bên nớ gửi
Dễ thương như Cúc nở vàng đồi
Vô tình ta cũng Hoa Chùm Gởi
Chợt rung trong gió Hạ thơm môi !

Còn đó ! nửa chừng xuân trên má
Vẫn hồng như thuở mới được yêu
Bên nớ tình về hay chi lạ !
Ta gom thơ ươm khúc nhạc chiều ...

Ừ nhỉ ! chừ sao lòng rộn rã
Bên thềm đôi bướm nhỏ vờn bay
Nêú tròn duyên ...tình cờ gặp gỡ
Xin đi chung hết đoạn đời này !

Về anh ! ước mơ thầm vụng dại
Chút tình chạm ngỏ nhuốm heo may
Dẫu hai ta chưa từng gặp mặt
Nỗi nhớ như lấp cả tim đầy !!

Bên nớ thơ về...đắm chiều say ....


Mỹ Uyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả