Gởi Xuân Cho Anh

Em mời anh ly rượu xuân nồng
Để anh sưởi ấm buổi chiều đông!
Xuân đang về quê hương mình đó
Anh ở xứ người có hay không?

Đất Mẹ muôn đời luôn nhớ mong
Em thương cũng mong mỏi chờ trông
Mong bước chân anh về lại xứ
Xuân đoàn viên, Xuân nở hoa lòng!

Anh ơi... Nào anh có biết không?
Giờ đây không còn xác pháo hồng
Cũng chẳng đì đùng như xưa nữa
Ít khi được gặp múa Lân, Rồng...!

Tuy rằng như thế Xuân vẫn nồng
Hồn quê vẫn ấm nghĩa non, sông
Bánh Tét, Mứt, Dưa, Trà, Rượu, Thịt
Đón người thân giòn giã cười trong!

Xuân quê ta Miền Bắc Đào hồng
Miền Nam em Mai trổ vàng bông
Đón Xuân về thương người viễn xứ
Gởi cả Trời Xuân đến xóa đông!

Nhành Mai em gởi anh ngày Tết
Đính kết tình quê hết tình em
Mai vàng nở rộ anh xem
Xuân về đất khách trước thềm tân niên !!!

Chúc anh vui khỏe trường miên
Xuân này, Xuân nữa chẳng riêng Xuân nào
Công danh, tài lộc vươn cao
Gia đình hạnh phúc Mai, Đào nở hoa... !!!


                                                  Bước Lãng Du
                                                   07-02-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả