GIẤC MƠ XUÂN ...


Người ta thay mận đổi hồng
Tôi đi ôm cái chuyện lòng đa đoan
Người mơ giấc mộng cao sang 
Tôi đi nhặt cuộc tình tàn vãi vương


Sóng xô chìm nổi đời thường
Bao năm mưa nắng điểm sương tóc thề
Xuân vế lắm nỗi nhiêu khê
Người vui ...tôi vẫn bộn bề bão giông


Ngoài kia phố hẹp người đông
Trong tôi còn chút lửa lòng hắt hiu 
Buồng riêng một đóa hoa chiều
Nhớ hoài nửa mảnh trăng treo cuối mùa


Trái tình nửa ngọt - nửa chua
Nửa say- nửa tỉnh - gió đùa tóc ai
Trăng tròn - lại khuyết chia hai
Cho ta mơ giấc mộng dài người ơi .


VŨ HOÀNG MAI
14/01/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả