THÊM MỘT BUỔI CHIỀU
Em ạ ! Chiều nay mưa rớt nhẹ
Ngôi nhà trống vắng chỉ anh thôi.
Nhìn qua cửa sổ khung trời thẩm
Mang nỗi cô đơn đáy tận cùng .
Em ạ ! Bây giờ chiều tháng chạp
Mùa Đông gió lạnh thổi se lòng.
Anh nghe thương nhớ ngày xưa cũ
Con đò bến đợi em sang sông .
Em ạ ! Chiều nay sao nhớ lạ !
Nhớ nhiều hơi ấm thuở xưa quen
Nhớ ngày tháng cũ chiều đưa đón
Bên cỗng trường tan em mĩm cười .
Em ạ ! Gió mưa rồi sẽ tạnh
Giận hờn rồi cũng sẽ qua thôi .
Đời ta còn được bao lâu nữa ?
Mà khổ mà đau mà lụy phiền ?
Em ạ ! tháng ngày qua quá vội
Bốn mốt năm nhiều tủi ít vui
Còn gì để phải ngậm ngùi
Còn gì để phải sụt sùi đau thêm ?!
PHANTƯỞNGNIỆM