Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





















































BAO DUNG

Thơ : Chân Trời Chân Mây


Anh lệ trào dâng khóe mắt em,
Đau khuya trăng khuyết lạnh hoang thềm.
Ta chẳng còn chi,...nghi ngút khói,
Tro tàn mái ấm nỗi hờn đêm !!!


“Thơ rơi xuống núi bồng bềnh,

Ngậm sương môi cỏ hôn mềm ca dao”*

Bao nhiêu tức tưởi nghẹn ngào,

Tan sương ánh mặt trời vào thâm tâm !


Băn khoăn đi đứng ngồi nằm,

Cứ như giã bộ thì thầm không yêu.

Lang thang mây xám trôi chiều,

Quên quên nhớ nhớ,...quá liều chờ em !


Mây về mưa trút càng thêm,

Lửa Sân đã tắt bên thềm nhà chưa !?

Dòng đời biến đổi như thơ,

Ngày mai hừng sáng,...xóa mờ hôm qua !


Mưa Xuân tan tuyết sân nhà,

Cúc hoa,Tulip thiệt thà dâng hoa.

Biệt mù xứ lạ người ta,

Đất lành chim đậu,...hương trà bao dung !


Chân Trời Chân Mây

Vạn Hồ, Maple Grove Feb 08-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả