KHẤT NỢ NÀNG XUÂN
Ta đã nợ em một nụ cười
Nghìn năm chưa trả được xuân ơi
Bao giờ trời đất giao hòa nhé
Ta sẽ trả luôn vốn lẫn lời
Ta nợ tình yêu dưới cõi trần
Trả hoài ân oán vẫn chưa cân
Cho nên muôn kiếp đi tìm mãi...
Tìm mãi một người ...trong thế nhân
Sáu nẻo luân hồi ta đã gieo
Hình như người ấy vẫn còn neo
Kiếp xưa kiêu hãnh nên ta đã...
Oan trái xoay vần nợ vẫn ...treo
Nếu chẳng tìm ra ở cõi trần
Ta về Thượng giới đón nghinh tân
Thiên đình bắt tội thêm lần nữa
Hạ giới ta về vui với Xuân
VŨ HOÀNG MAI (Mùng 2 tết )
20/02/2015
