Em Giấu Tình Em Trong Áng Thơ
Anh gọi :
- Trăng về e ấp gối
Em đan sợi nhớ kết mơ hoa
Mưa thay tiếng nấc hồn sỏi đá
Ru ngoan môi má giấc xuân nồng
Anh hỏi :
- yêu anh bao giờ nhỉ ?
Thẹn thùng , em bảo thuở tiêu sơ
Lúc Trăng còn giấu buồn trong lá
Em giấu tình em trong áng thơ ....
Anh bảo:
- yêu em dù tan hợp
Ơn đời mưa nắng chớ tàn phai
Hạ gói tình nồng thơm hương cốm
Và em...thôi nhé ! những u hoài !
Anh gọi :
- Trăng về sáng non sông
Em đong hạt nhớ kết chờ mong
Mai lỡ thuyền xa không bến đổ
Xin giữ dùm nhau phút lạnh lòng ...
Vì đâu Hoa Bướm tự tình
Vì đâu trăng gió trở mình đêm mưa ???
Thơ Mỹ Uyên