Yêu Trên Đỉnh Ngọn Sầu
Trăng soi dáng ngọc , trăng tròn mộng
Ta đi tìm một ảo ảnh hoài mơ
Gió nhớ ai ...trong đêm gió gọi
Ta nhớ người , đêm trắng chơi vơi ...
Trăng lãng du , bao lần ghé bến
Ta một chiều đổ bóng tịch liêu
Trăng cố giữ tình thơm Quế Nguyệt
Tiếng tơ lòng , ta... trổi nhịp vì đâu ???
Là yêu ... trên đỉnh ngọn sầu
Là mưa, nắng thuở đất trời aí ân
Là mây trắng nhớ hoàng hôn
Chờ cơn mưa chở chút tình về xa ....
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !