
Bài Họa
Nhân có bài thơ Xuân Xa Xứ cũa Supa Long gởi tới nhà.
Năm Ất Mùi cũng là năm tuổi cũa Phuc Thai-CTCM
TƯỞNG MÂY VIỂN XỨ BAY VỀ NGƯỢC,
TAM THẬP NIÊN TIỀN TỨ THẬP TAM !
Cho nên hưng phấn họa thơ vui quý thân hữu xem chơi !
ẤT MÙI
-Thơ Chân Trời Chân Mây
Thân già sung sức ngoái về Xuân,
Thử thách gồng gân tuột trụi trần.
Cỏ nhú nhung lông rề sát cận,
Hoa trưng hồng nụ nhữ kỳ lân.
Bướm điên thỏa dạ ngày dăm bận,
Ong cuồng mản ý tháng trăm lần.
Tết ở Việt Nam đừng hụt hẫng,
Nương tài iPad "giả thành chân" !
CTCM
Vạn Hồ Maple Grove Feb 15-2015
Bài Gốc cũa Supa Long
Xuân Xa Xứ
Thơ : Supa Long
Mơ màng thoả giấc giữa trời xuân
Ngỡ tưởng bồng lai chốn bụi trần
Cỏ nhú mầm tươi quàng ngõ cận
Hoa trồi nụ biếc khỏa thềm lân
Theo tình lũ bướm lầm dăm bận
Đuổi mộng bầy ong lỡ mấy lần
Tết ở miền xa dường hụt hẫng
Xao hồn cố lộng "giả thành chân".
SL 15/2/15