
CÁI NGHÈO
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Cái nghèo mái lá đương nhiên,
Vợ,con bốn bé cười duyên là mừng.
Sá gì thế giới người dưng,
Văn minh kệ họ,...tửng tưng rất phiền !!!
Bậc thang đồng ruộng bên triền.
Cũa ai đây ?...Cũa Chánh quyền Nhân dân !
Chén cơm lóa mắt thanh bần,
Chiều vui rượu đế,...ân cần cụng ly !
Bước qua văn nghệ ly kỳ,
Hát bài nịnh vợ lâm ly não nùng !
Say sưa chớ giở lộn mùng,
Năm Dê vợ cắt sảnh thùng hết binh !
Trải qua ba vạn sáu nghìn,
Dân Quyền ảo tưởng,Dân Sinh lạm bàn !
Chân Trời Chân Mây
Cám ơn bạn Đức Phan
Vạn Hồ, Brooklyn Park Feb 16-2015