CHUYỆN CŨ


 Chuyện ngày ấy đơn sơ

Em cứ hoài lần lựa

Quê anh xa mịt mờ

Tình tràn dâng chan chứa

 

Dòng sông xanh biêng biếc

Hàng dừa nước nghiêng mình

Em thẫn thờ trước ngõ

Hoàng hôn muộn càng xinh

 

Rồi lòng chợt bâng khuâng

Anh đã rời nơi đó

Chuyện tình anh và em

Đành gửi theo mây gió

 

Anh ơi khung trời nhỏ

Chuyện cũ  đã qua rồi

Vết sẹo ngày xưa đó

Vá lành rồi anh ơi

 

VŨ HOÀNG MAI (Cảm tác bài thơ BẾN XƯA của Trương Xuân Dung​ )

17/02/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả