Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Bước Lãng Du
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM !!!
Ai xa xứ Kiên Giang trở lại
Chẳng nhận ra đã đổi thay nhiều
Trước là ruộng lúa phì nhiêu
Nay con đường rộng lắm chiều xe qua
Xe bon chạy trên đường Xuyên Á
Một con đường chấm phá đổi thay
Kết liên Nam Việt - Nước ngoài
Thông thương du lịch mở khai địa phần
Khu Lấn Biển khai tân đô thị
Nhờ do ai kiến nghị đề ra
Lấp bờ lấn biển vươn xa
Dựng xây phố thị xa hoa tuyệt vời
Ai về ngang Rạch Giá đón mời
Dừng chân đô thị mới nghỉ ngơi
Ngắm nhìn sóng biển trùng khơi
Thưởng thức ẩm thực, vui chơi quên sầu
Vùng đất hứa từ lâu đã có
Đảo Ngọc Trai trắng xóa cát cồn
Phú Quốc... Đảo ngọc suy tôn
Biển đảo tươi đẹp tiếng đồn gần xa
Ai một lần đã qua Phú Quốc
Chắc không quên rượu mật Quả Sim
Thiên nhiên bày cảnh khó tìm
Nước Mắm nổi tiếng khắp miền nước ta
Sân Bay Quốc Tế hòa đón khách
Khi ra về mua xách quà theo
Ngọc Trai kỉ niệm mang đeo
Lúc về lưu luyến gởi theo con tàu
Rồi xe chạy qua Cầu Vượt Biển
Đến Hà Tiên vùng đất triển khai
Nơi đây có những Pháo Đài
Có Lăng Mạc Cửu, Mũi Nai cát vàng
Có Hòn Phụ Tử... có Chùa Hang
Có nàng Công Chúa với chàng Thạch Sanh
Sự tích Thạch Động bia danh
Hà Tiên cảnh đẹp như tranh họa đồ
Đất và biển điểm tô riêng cảnh
Trên từng vùng, từng mảnh Kiên Giang
Đời người cũng chuyển sang trang
Quê hương giàu đẹp cưu mang nghĩa tình... !!!
Bước Lãng Du
01-03-2015
https://trinhnu.net/tho/107405
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile