4468 họa tp:Núi-Mây của Tg:Nguyễn Khắc Vững.
TRÁI NGANG
Vạn giọt mưa Ngâu
Trăm sợi tơ sầu
Mình ta chiếc bóng canh thâu
Xa người từ độ tình đầu chớm xuân
Vời vợi sông Ngân
Lớp lớp bụi trần
Người ơi có nhớ hay chăng
Tình xưa nẻo cũ đường ngăn cách buồn
Tí tách mưa tuôn
Giá lạnh tâm hồn
Thủa nao cùng bước chung đường
Gió mây quấn quýt yêu thương ngập tràn
Duyên mệnh Ngưu lang
Định kiếp trái ngang
Xót thương phận số bẽ bàng
Đợi chờ mòn mỏi lỡ làng thiên duyên
========================
Lê Trung Phong (Lee TP)