ĐIÊN VÌ YÊU TRĂNG

Thu trước trăng rơi xuống đỉnh đồi
Hoa tình một đóa nở trên môi
Yêu trăng tôi kết làm tri kỷ
Đâu biết tình trăng chỉ thế thôi
&
Trăng ấy - vầng trăng của viễn phương
Dặm trường sương gió lắm tơ vương
Đời trăng là chuỗi ngày giông bão 
Nửa cuộc tình trao trả khói sương
&
Thế thái nhân tình lắm kẻ yêu
Yêu vầng trăng ngả bóng trăng Xiêu
Yêu thuyền trăng chở sầu cô lữ
Yêu mảnh trăng vàng bến tịch liêu
&
Giận quá lòng tôi đã hóa điên
Bao ngày vương vấn mối tơ duyên
Phen này tôi quyết đem đi bán
Cả cái khuôn vàng nơi cõi tiên
&
Tôi nát lòng đem bán mảnh trăng
Người điên sao bán cả cung hằng
Rồi mai nhân thế sầu cô quạnh
Người nhớ chị Hằng - Tôi nhớ Trăng

Vũ Hoàng Mai
01/01/2000





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả