THÁI TỬ TẦM ĐẠO
Tầm sư học đạo không lâu
Thời gian thoắt đã đượm màu Thiền môn
Khi sương sớm - lúc hoàng hôn
Khi hang sâu ẩn - khi dồn rừng cây
Chang chang nắng rát mặt chầy
Mưa khuya thấm lạnh hao gầy vóc sương
Đầu trần chân đất tha hương
Gian nan nào nệ tìm đường tử sanh
Tầm sư học đạo độc hành
Không bao lâu đắc quả thành Thiền môn
Thái tử lòng dạ bồn chồn
Sanh - Lão - Bệnh - Tử vẫn còn đâu đâu
Tạ từ Thầy chốn rừng sâu
Hành trình rong ruổi đạo màu tìm phương
Chân như ánh sáng soi đường
Lẽ đâu chịu pháp Vô thường cớ chi
Dặm ngàn chân lại bước đi
Tha phương cầu thực sá gì thân đơn
Dừng chân nương bóng thả hồn
Rừng cây tìm chốn ngọn nguồn đạo chân
Kiều Trần Như cũng góp phần
Năm anh em cũng đạo ngần bao năm
Sáu năm tu khổ hạnh lâm
Mỗi ngày chỉ hạt mè hòng nuôi thân
Vóc hình tiều tụy bội phần
Xương trơ vóc dáng mắt quầng hốc sâu
Thân hình Thái tử biến đâu
Đạo chưa tìm thấy chực chầu mồ chôn
Tôn sư ngẫm nghĩ vuông tròn
Đạo chưa tầm được mồ chôn thây rồi
Ta tìm đường khác vậy thôi
Thân an Tâm tịnh đặng rồi tìm phương...
Giáp Ngọ : 24 - 05 -2014 .
VŨ HOÀNG MAI ( Cảm tác từ tranh sự tích PHẬT THÍCH CA)
