GIÃ TỪ
Giã từ nhé, bao tháng ngày vui nhộn
Ta đơn côi và trốn chạy chính mình
Quãng đường dài hoa lá chẳng còn xinh
Lòng đã úa thì cảnh nhìn cũng héo
Giã từ nhé, bước chân nghe nặng trĩu
Vừa thoáng hiện mà như diệu vợi xa
Khoảng trời mộng êm ả đã trôi qua
Ta cười nói sao tim nhòa ngấn lệ
Giã từ nhé, nay sao mây buồn thế
Mây về đâu, còn ta sẽ về đâu
Người và mây một cảnh tựa như nhau
Trôi, trôi mãi, ngày sau..sao..! chẳng biết.
Giã từ nhé, một lần ôi tiễn biệt
Đối với ta dường như chết nửa đời
Nửa âm thầm, lặng lẽ, sống chơi vơi
Không định hướng giữa đất trời giông bão
==========================
Lee TP
21/06/2010