Sầu Vương Giả


Xuân theo năm tháng nở cánh Mai
Một chút tình xa mãi u hoài
Khói thuốc loang chiều sầu vệt nắng
Đàn cầm hiu hắt bóng Trăng phai !

Xuân theo Đào nở nụ tinh khôi
Áo trắng còn đâu của một thời?
Ngày Xuân qua vội, tình tan vội
Bụi phấn hay màu tóc pha vôi ???

Ừ! Chiếc que diêm còn hãy đốt
Linh hồn thắp sáng giữa muôn sao
Xuân dến , Xuân đi hồng xác pháo
Tìm nhau giây phút , mộng chiêm bao !

Xếp áo Hoàng Hoa, Xuân bỗng lạ
Đâu rồi Kim Cúc cũng xa ta???
Đất khách nhớ ai sầu vương gỉa
Khép đời ... lệ ngọc ướt mi sa !!

Mỹ Uyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả