CHIA TAY MUỘN MÀNG


Em về bán cái đa đoan
Trả anh cái giấc mơ vàng ngày xưa
Chuyện mình sớm nắng chiều mưa
Cho em ra ngẩn vào ngơ tủi buồn


Hôm nay xuân mới khơi nguồn
Em đi về phía hoàng hôn thẫn thờ 
Dây chùng lạc phím cung tơ
Người ơi ! Sao nỡ... hững hờ... quặn đau


Chiều nghiêng mây tím giăng sầu
Cung thương từ ấy... úa màu thời gian
Em về bán cái đa đoan
Trả anh cái phút huy hoàng ngày xưa


Buông tay ...buông cả ước mơ
Em về với thuở ban sơ nồng nàn
Chiều nghiêng kết nụ hoa vàng
Người ơi ! Sao vẫn ...muộn màng tình đau.


VŨ HOÀNG MAI
12/03/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả