Thùy Dung > Quách Tỉnh huynh...
LỜI TÂM TÌNH GỬI ANH!..
"Non sông nước Việt quê mình
Ông Cha gìn giữ hữu tình núi non
Gương ghi kháng chiến vẫn còn
Xuân đi lại đến..đã tròn 40...
… … … "

Bài thơ viết vội tặng anh
Vẫn còn dang dở đôi dòng mực xanh...
Anh xem có ấm chữ tình?
Anh nhìn hình ảnh có còn núi sông?
Công lao đời trước ngàn sao?
Hỏi ai còn nhớ vì đâu Thanh Bình?
Anh ơi Đất Nước quê mình:
Hôm nay tràn ngập ân tình không Anh?
Hôm qua em lướt web nhanh
Thấy toàn hình ảnh lời buồn thị phi?
Trong khi di chúc Bác ghi:
Gửi Anh Đồng Chí vì quê hương mình
Công An - Quân Đội - Dân Tình 
Tôn Nghiêm- Liêm Chính- Ân Cần- Thực Thi...
Ấy mà giờ lại mất đi 
Hình ảnh triều mến, tay cùng chung tay?
Đắp xây Tổ Quốc ngày nay 
Cũng do hiệp hội..nào là vì dân?
Phân chia hai chữ Hòa Bình 
Làm cho điêu đứng lòng người hoang man??...
Thơ Em man mác ngỡ ngàng
Nghĩ sao viết vậy vì đài,báo đăng?
Ngẫm suy đăng đúng hay sai?
Vẫn mong tươi sáng vùng Trời Quê Hương...

Quách Tỉnh > Thùy Dung
HỒI ÂM...
Bốn mươi năm ấy vẻ vang
Xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươi
Nhưng cũng lắm chuyện nực cười
Bởi vì đài,báo trêu ngươi dân mình
Giật gân chẳng nghĩ đến tình
Chỉ vì lợi nhuận mà sinh ý tà
Nhớ lời Bác dạy dân ta
Công an-Quân đội thật thà chính liêm
Tuy rằng có lắm nỗi niềm
Nhưng lời dạy ấy không hề phôi phai
Muội hãy tin vào tương lai
Đất nước hùng mạnh ai ai cũng cười
Niềm vui đến với mọi người
Đoàn viên xum họp muôn nơi thắm tình
Chống lại diễn biến hòa bình
Âm mưu thâm độc mất tình quân dân
Phương xa muội nhớ chuyên cần
Học tập lao động trong ngần tâm tư
Lúc nào rảnh rỗi thư thư
Báo tin huynh biết xem như thế nào
..
Chúc muội luôn vui và hạnh phúc nhé.!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả