TÂM TÌNH LƯU BÚT
Dòng nhật ký em ghi trong nỗi nhớ
Của những ngày hai đứa bước vào yêu
Tuổi ngây thơ em đi trong mộng ước
Bước đường đời,em lạc bước vu vơ...
Ngoài mười sáu,,trăng không tròn như tưởng
Mối tình đầu e ấp chỉ là thơ
Với cánh thư phương xa anh gửi đến
Xin được quen và kết bạn làm thơ...
"Em ngập ngợ ơ sao anh lại biết
Viết thơ buồn là sở thích riêng em?
Và còn có đích danh tên và tuổi?
Cùng số nhà tạm trú quận 12?"
....À thì ra anh ta là lính biển
Cùng quân đoàn đóng trại tại Phú Yên
Anh biết em qua lời Lê Vinh kể
Và tấm hình kỷ niệm của Lê Vinh...
Mình quen nhau qua thư-thơ ảo mộng
Văn trao tình..thơ gửi trọn yêu thương..
Chưa một lần ta chung bước phố phường
Nhưng khát vọng dâng tâm tình đôi trẻ...
Lời san sẽ anh gửi trọn vào tim
Em hãy cố vươn lên tìm khát vọng
Vì tương lai tuy Cha Mẹ vất vả
Đừng bỏ ngang con chữ héo Công Ơn?
Bao khổ nhọc Cha Mẹ chẳng quản lao...
Chỉ mơ ước nhỏ nhoi nơi con trẻ
Không danh cao nhưng nhìn đời mới mẻ
Với chữ Đời con trẻ khá hơn Xưa....
Anh vẫn biết em ưa màu nhung nhớ
Nên âm thầm anh gửi trọn vào thơ
Nét vui tươi nụ cười em khúc khích
Ngốc quá chừng anh lính biển tôi ơi...
....
Làm sao vơi..làm sao em viết nổi
Đóa vô thường anh ép gửi tặng em
Thời gian trôi anh em mình xa cách
Không vơi tình,lưu luyến tuổi thơ ngây
Anh và em nay mỗi đứa mỗi nơi
Dòng thơ đối hôm nay còn dang dở...
....Hoài Nhớ- TD
(Thơ em mất chữ xum vầy
Ai xem đối trọn ân này còn chăng?
Người xưa có nhớ thơ văn
Trao lời xum hợp,chung vần tâm tư?
Thùy Dung mượn bút thay thư...
Viết Nguyên bạn hỡi... Lê Vinh đang tìm...!
TD