TÔI VẪN CHỜ ANH
Tôi vẫn chờ anh chốn bụi hồng
Gặp nhau ...tình đã hóa hư không
Tôi về điểm phấn tô son lại
Hẹn ngày lúa trổ cải đơm bông
Cải đã lên ngồng đó ...hỡi ơi
Trách trời ...hay trách cả anh - tôi
Ai người tiền kiếp gieo oan trái
Trả nợ ân tình ...mãi thế thôi
Mỗi một mùa xuân lại úa sầu
Một đời giông bão ...bởi vì đâu
Nhớ anh tôi gửi vào thơ lệ
Nhắc chuyện đôi mình ...chuyện bể dâu
Giữ lại giùm tôi ...nửa mảnh hồn
Nửa kia như đã...đã vùi chôn
Mười năm thuyền rẽ quay về bến
Biết có ai còn ...đợi cuối thôn
VŨ HOÀNG MAI
24/-03/2015
