Chiều Thương Nhớ
Bên kia em chắc vào cơn mộng
Có thấy gì không trong giấc mơ
Hồn có đi hoang trong nỗi nhớ
Chốn cũ chiều xưa vẫn đợi chờ
Bên đây ta mãi ngồi im lặng
Nhìn giọt mưa chiều tí tách rơi
Qua khung cửa nhỏ thềm hiên vắng
Buồn lại trong ta lúc nhớ người
Bên kia giấc ngủ ngoan hiền nhé
Nụ cười tươi hé ở trên môi
Một giấc mơ ngoan vào mộng đẹp
Cho nụ tình xuân thơm ngát môi
Ước gì đang có ta bên ấy
Nhẹ vén cho em làn tóc mây
Hát ru khe khẽ bài tình mộng
Cho em giấc ngủ được thơm nồng
Thôi ngủ đi em ...Hãy ngủ ngoan
Ta gom mưa lạnh buổi chiều tàn
Để viết bài thơ chiều thương nhớ
Mai tặng cho người tôi nhớ thương .
Huyền Lâm ....vu vơ