Phải Chăng Muôn Sự Tại Thiên ...???
Theo anh lạc chốn rừng hoang
Ngát hương hoa dại cỏ làn tơ nhung
Thiên Nga khuấy nước bọt tung
Chim muông ríu rít gió rung lá rừng
Nắng chiều còn sợi cuối cùng
Luyến lưu giã biệt lòng chung ngậm ngùi
Táo thơm thấm ngọt bờ môi
Thiên thần cửa khép làm người trần gian
Theo anh qua suối qua ngàn
Tới vùng sa mạc khô cằn hoang vu
Đêm đêm đất thở sương mù
Hương yêu quyện chặt hồn du Tiên Bồng
Cõi tiên hay chốn bụi hồng
Nơi đâu hạnh phúc có lòng thương yêu
Phải chăng muôn sự tại Thiên ...???