CHIA TAY HOÀNG HÔN
Từ thuở không còn yêu ai nữa
Lòng tôi phơi phơi chẳng sầu vương
Những sợi tơ tình ...mong manh quá
Đem đến hồn tôi vạn vết thương
Tôi bỏ dòng sông ...bỏ bến chờ
Vạn ngày dan díu - với nàng thơ
Tôi đi về hướng đời vô định
Chôn hết nỗi sầu ...những ước mơ
Tôi cố tìm quên một khối tình
Chôn vùi ước hẹn nghĩa ba sinh
Chôn mảnh tơ lòng bao gian dối
Tôi về tìm lại cái đoan trinh
Thệ hải sơn minh nhớ buổi đầu
Trao lời ước hẹn ...thuở còn nhau
Tôi đã dại khờ trong uất nghẹn
Nên đời chìm nổi những cơn đau
VŨ HOÀNG MAI
25/03/2015
