Gửi ông bạn già...
Tôi với ông hai người hai thế hệ
Gặp nhau đây trên facebôk vô hình
Đem hình ảnh thay cho lần gặp mặt
Dùng văn thơ thay trò chuyện qua ngày..
Này ông bạn,tôi thua ông quá đỗi
Tôi nhân 2 số tuổi:để bằng ông
Cộng thêm 4 cuộc sống tôi vốn có
Ra cuộc đời trầm ải tuổi ngang ông...
Nhưng không sao tình bạn mà ông nhỉ?
Gần hay xa cũng ứng xử mà ra...
Không nên bắt hình dong và tuổi tác
Bởi chữ đời không ngắn gọn thế đâu?
Tôi suy nghĩ ngổn ngang nhưng ngắn gọn
Còn với ông không đời giản chút nào?
Thế giới ông là chống tên Quỷ Dữ
Thế giới tôi thì sống nhẹ nhàng thôi...
Tôi không biết nói làm sao cảm nghĩ
Với luân trầm đạo lý của hôm qua
Ngày hôm nay cũng không sao lý giải
Chỉ có Trời mới thay tạo vong linh...
...Sao không sống nhẹ nhàng thêm chút ít
Kẻ vô thần thì có thần trị vô....
Tôi không muốn ngôn văn mà chia cách
Bởi tình bạn không có tự mà sinh...?
Trái đất rộng người đông hàng trăm tỉ
Không phải duyên sao nên nghĩa thân giao?
Tình bằng hữu làm sao mà tự có
Cũng nhờ tôi cùng ông tám chuyện đời...
Nếu một ngày tôi và ông tranh cãi
Chuyện vu vơ hay ba nháp ba xàm
Không vì thế mà tình bạn bị mất
Mà vô tình chữ bạn bị đánh rơi..
....
Hoài Nhớ - TD(.tặng người bạn facebôk tên Chinh)