
( Tưởng Niệm - Ngày Giỗ Mẹ Kính Yêu 13/02/2015 Âm Lịch - Lần thứ 13 )
Giỗ MẹMẹ thương Cha vội rời xa trần thế
Tiếp bước chân Mẹ cỡi hạc tìm Cha
Chắc Mẹ Cha đang hầu hạ Ông Bà
Bỏ con trẻ bơ vơ trên dương thế!
Nhìn mâm giỗ mà lòng con nhỏ lệ
Nay đủ đầy hải vị với sơn trân
Nhớ khi xưa... giờ hơn gấp bội phần
Vì gia cảnh Mẹ Cha chưa sung sướng!
Nay đầy đủ Mẹ Cha đâu phụng dưỡng! ?
Mâm giỗ đầy mơ tưởng bóng hình thôi
Ba nén hương con xin khấn mấy lời
MẸ YÊU DẤU hãy về đây chứng giám!
Tuy trần thế xem như là cõi tạm
Nhưng nơi này vẫn còn lại các con
Dù Mẹ Cha xa khuất ở đầu non
Xin hãy nhớ về đây Ngày Giỗ Mẹ!
Cùng ăn cơm cho vui lòng con trẻ
Như những ngày Cha Mẹ khỏe bên con
Như bữa cơm trong những tiếng cười giòn
Ngày vui đó nay còn trong ký ức!
Nhớ Mẹ Cha những đêm dài thao thức
Khóc thật nhiều dù năm tháng dần trôi
Bởi Trời cao số kiếp đã định rồi
Thương nhớ Mẹ... Mẹ ơi... Con nhớ Mẹ !!! Bước Lãng Du
01-04-2015
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!