( Cảm tác khi nghe tin Đứa con trai 17 tuổi giết mẹ ở tại tp. Rạch Giá - Quê hương của BLD )

    Nhân Nghĩa... Điêu Tàn!

Hôm nay xã hội loan tin
Con trẻ giết mẹ vì xin phần quà
Ý kiến chẳng được thông qua
Đành lòng giết mẹ... phải ra Con Người?

Tại sao lứa tuổi hồng tươi
Tâm hồn thơ dại thành người bất nhân?
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Trong lòng đau xót muôn phần tâm can!

Đời giờ đầy rẫy sói lang
Giết cha, hại mẹ chẳng màng tình thân
Anh em ruột thịt tranh phân
Nồi da xáo thịt nghĩa nhân điêu tàn!

Chữ Đạo, Chữ Đức tiêu tan
Từ nền giáo dục bỏ hoang Con Người
Tài mà kém Đức... vẹn mười?
Chẳng qua cũng chỉ là người hoang phế

Hồi tưởng lại những ngày ngồi trên ghế
Ở nhà trường cuối thế kỷ hai mươi
Tuổi học trò... Ôi! Cái tuổi đẹp tươi
Thấm nhuần Đạo Đức như trang giấy trắng!

"Tiên học lễ, hậu học văn" ngay thẳng
Cất trang nghiêm trong ngăn tủ tâm hồn
Kính người trên, nhường kẻ dưới... Cẩn ngôn
Hiếu ơn Cha Mẹ, nhớ công ơn Thầy!

Nền giáo dục ngày xưa cho thấy
Hơn ngày nay gấp mấy chục lần
Chẳng là "thủ cựu bài tân"
"CON NGƯỜI" hai chữ thấy gần nghĩa hơn!

HIẾU Cha Mẹ công ơn sinh dưỡng
THƯƠNG Anh Em như tưởng thân mình
TRỌNG Thầy dạy giỗ khai minh
NGHĨA NHÂN, ĐẠO ĐỨC... hành trình ta đi !!!


                                                         Bước Lãng Du
                                                          29-03-2015







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả