Nắng Yêu
Tóc em từng sợi bay trong nắng
Lẫn với hương hoa lắng ý tình
Em cười ... bông nắng xinh xinh
Làm anh mơ mộng mắt nhìn ngẫn ngơ
Trong bóng nắng, thơ anh bỡ ngỡ
Em dịu dàng hơi thở ngây thơ
Tình si anh ngỏ trong mơ
Thơ theo bước nắng thẩn thờ bên ai
Bên đó ...có nghe hồn hoang dại
Trong cô đơn nhớ mãi nắng hoài
Bên này ...nắng vẫn bay bay
Cho tim anh đã say say tình nồng
...Gởi em chút ánh nắng hồng
Điểm tô đôi má nét lòng trinh nguyên
Gởi em luôn cả tình duyên
Ta về trong nắng, lời nguyền thiết tha
(...đến với em nhiều thương nhớ)
24/05/02