HẠT CÁT HÓA THÂN
Hóa thân từ hạt bụi
Làm cát vàng ngu ngơ
Anh biển xanh lồng lộng
Giữa cảnh đời như thơ
Cát dỗi hờn vì biển
Tháng năm dài mộng mơ
Quên nỗi đau của cát
Theo con sóng vỗ bờ
Cát oằn mình nức nở
Khắc khoải đan vào thơ
Biển ơi ! Sao không nhớ
Chiều trôi nhanh ...hư vô
Cát bay đi muôn phương
Lưu lạc... cõi vô thường
Quên cuộc đời chìm nổi
Thả nỗi sầu vào sương
Một chiều mây trắng bay
Trong xanh ngày nắng đẹp
Cát phơi mình sáng mịn
Lung linh và lung linh
Nắng vàng cùng cát vàng
Quyện nhau lúc hè sang
Kết thành muôn tia nắng
Cát không còn ...lang thang
VŨ HOÀNG MAI
04/04/2015
