TRĂNG KHUYẾT


Quay về trong nỗi nhớ
Nửa đời vấn khăn tang
Ôm mối sầu tuyệt vọng
Con dốc tình lang thang


Ai đã nhuộm hồn tôi
Bằng lời thơ diễm tuyệt
Vào một đêm trăng khuyết
Định mệnh và trái ngang


Anh xa tôi - xa tôi
Lòng trào dâng nuối tiếc 
Tôi xa anh - xa anh 
Ôm nỗi sầu da diết.


Ai đã nhuộm hồn tôi 
Bằng lời thơ tha thiết
Trong khát vọng tình yêu ...
Đã có mầm ly biệt


Ta xa nhau - xa nhau
Ngày về - không hẹn trước 
Thước lòng nào đo được
Chuyện tình anh với tôi


VŨ HOÀNG MAI

02/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả