Để em lặng lẽ đợi chờ nhớ mong.
TH
Câu thương nhớ mấy dòng em viết
Nhớ thật nhiều da diết tâm tư
Dòng thơ xúc tích ngôn từ
Nào ai thấu hiểu... thật hư khó lường.
MH
Tại anh mãi vui buồn cùng bạn
Nên đâu hay tường tận ngọn nguồn
Vô tình nào biết ai thương
Để em lặng lẽ chiều buông u hoài.
TH
Dù xa vắng nào phai tấc dạ
Khắc câu thơ hối hả ghi lòng
Tên người anh khắc bên trong
Gieo vần lục bát cho thông ý từ.
MH
Tên ai đó dường như in đậm
Ở trong lòng sâu nặng biết bao
Người ơi có thấu không nào
Để em ngày tháng xôn xao vướng buồn.
TH
Đêm có lúc lệ tuôn nào biết
Nhìn ánh trăng khi khuyết khi đầy
Thạch sùng than thở nơi đây
Gió rung cành liễu .. Ai hay nỗi lòng…./.
MH
Thơ Thu Hà và Minh-Hiền