nhớ tháng tư

đã bước vào tháng tư

tháng có ngày ly biệt

tháng có người thua thiệt

em mất anh từ đây

...................................


tháng tư hoa phượng nở

báo hiệu mùa chia tay

sân trường không còn ai

xác hồng rơi lặng lẽ

.........................................


bao niêu lần sang hạ

rồi mấy lượt sang thu

đông về cô đơn lạnh

xuân tàn mấy độ xuân

....................................


năm nay trời vẫn thế

nhưng cô bé ngày xưa

tóc đã hoa râm bạc 

nhọc nhằn dưới nắng mưa

...................................


tháng tư ghi lịch sử

ghi dấu nỗi niềm riêng

nhớ biết bao kỷ niệm

dĩ vãng đã chôn vùi

................................


..............em viết bài thơ nhớ tháng tư

..............nỗi niềm thương nhớ mãi một người

..............tháng tư năm ấy ngày lịch sử

..............ghi khắc vào tim mãi muôn đời..............................






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả