10 NĂM TÌNH THƠ...

Tình Thơ năm cũ có còn 
Nhi Phương ngày đó luôn còn vấn vươn
Vườn thơ dạo bước 10 năm
Bao ngày xa cách thơ kia vẫn còn
Trời se duyên mối thơ non
Tình già-thơ trẻ người xưa đâu rồi...??
*****Tôi nay xin kể đôi lời 
Tình Thơ ngày ấy hãy còn người ơi...
Thơ ai đối đáp tuyệt vời 
Vô Danh lại gặp Xương Rồng màu Đen
Lâm lem con chữ sai vần
Nàng Xương Rồng ấy đem lời chơi thơ
Ai ngờ Thi Sĩ nối hòa 
Lời thơ yêu ái chưa quen mặt người?
10 năm nối tiếp ngày qua
Thơ kia còn đó hoa kia lụi tàn
Nàng thơ bỏ chữ sang ngang
Không mơ không mộng vần thơ cũng tàn.
Rồi chàng thi sĩ chẳn màn:
Có còn lưu luyến khi nàng ra đi?
Thơ kia cũng chẳng nghĩa gì?
Vì Người có gặp Tình thơ bao giờ? 

 ( Thùy Dung- hoài nhớ)2015Tâm tình tôi kể..sự ngộ nhận cho kẻ yêu thơ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả