TÌNH YÊU FACE BOOK 


Từ ngày em lên phây búc
Buồn vui nỗi nhớ dạt dào
Bạn bè năm châu bốn biển
Nỗi niềm trăn trở chia nhau


Có những đêm dài không ngủ

Vùi đầu cắm cúi làm thơ

Có bóng hình anh trong đó
Cho em ra ngẩn vào ngơ


Hôm qua bạn bè tiễn biệt

Người đi về cuối trời xa
Hôm nay kẻ miền viễn xứ
Vui Xuân đón Tết quê nhà


Nhớ nhất là ngày Sinh nhật
Đời mình trải đã bao năm
Nhưng em có bao giờ nhớ
Bạn bè Phây búc gửi thăm


Nào hoa nào rượu nào bánh
Chao ôi vào chất đầy trang
Mặc dù nó là hình ảo
Mà sao yêu quí vô vàn


Hôm kia em vào Phây búc

Sinh nhật anh cũng vừa qua
Hoa hồng rượu ngon mừng chúc
Mắt em sao bỗng lệ nhòa


Mạng ảo vui buồn có cả
Người nào cũng lắm phong ba
Có người muốn vào chia sẻ
Chúng mình lại muốn đi ra


Ta dệt nên trang tình sử

Yêu nhau từ độ trăng tà
Sóng xô tình phây rất lạ
Cứ vào quấy nhiễu duyên ta


Tình yêu không trò cá cược
Cũng không mua bán đổi trao
Phải từ con tim chân thật
Nồng nàn tình mới dâng cao


VŨ HOÀNG MAI 
08/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả