HẠNH PHÚC CHIỀU
Một chiều nào...em đã gặp lại anh
Mặc sóng vỗ biển đời em vẫn hát...
Bản tình ca muộn màng muôn khúc nhạc
Đưa em vào hoang mạc của tình yêu
Nhớ những chiều cùng anh bước phiêu lưu
Lòng hoang vắng với bao điều trăn trở...
Anh đã đến nồng nàn bên của sổ
Em võ vàng trước ngưỡng cửa hoàng hôn
Xuân lại về - tình anh đượm nồng hương
Trăng vẫn khuyết áo vàng Thu thay lá
Đêm suy tư nhớ người nơi xứ lạ
Xót phận mình - hóa đá kiếp cô đơn
Ngày bên nhau nơi quán vắng chiều buông
Anh sẻ chia những chiều buồn viễn xứ
Áo phong trần khoác lên đời quá khứ
Ngày dần qua - đêm xuống... lại bình minh
Mai anh về dựng lại túp lều xinh
Ta nối tiếp bản tình ca dang dở
Khung cửa sổ với hoa vàng tím đỏ
Có bao điều chưa cạn tỏ cùng nhau
Má em hồng khoe màu áo cô dâu
Anh chú rể tóc pha màu sương tuyết
Mình sánh bước giữa suối nguồn cạn kiệt
Dẫu muộn màng ...hạnh phúc.vẫn lên ngôi
VŨ HOÀNG MAI
15/08/2014
