SẮC KHÔNG ... Lạc Hồn Trận
CẢM tử tiến vào nơi chiến địa
PHỤC kích đầy giáo chỉa khắp nơi
TÂM lành dù có thây phơi
Ý thì phó mặc đầu rơi hồn lìa
SÂU vào trận phân chia nhiều ngã
SẮC KHÔNG hòa hoa lá ngụy trang
DẤU trong sự thật bẽ bàng
CHẤM bi tối sáng ẩn tàng luôn luôn
CÂU Bát Nhã nói suông thì dễ
ĐẶT vào Tâm đâu rễ đâu nguồn?
ĐÚNG là Không Sắc vui buồn
CHỔ thì dung nạp chổ ruồng rẫy nhau
TRÁNH tranh đấu binh đao khói lửa
BỊ đọa đày một nữa... chữ Không
NÉM vào chữ Sắc là xong
ĐÁ qua đá lại mới mong thuận hòa. Bước Lãng Du
13-04-2015
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!