Đường xưa!


Ta rảo bước chân về lối cũ
Nghe thương nhớ bỗng chợt tìm về
Dẫu tiếc nuối vẫn là chưa đủ
Nói sao đành bao nỗi nhiêu khê

Bàn chân dẫm con đường một thưở
Anh cùng ta lật dở trang tình
Vốn mỏng manh như là hơi thở
Tan dần theo con nắng, bình minh

Có thương nhớ, bây giờ cũng lỡ
Mười năm rồi, kỷ niệm rẽ đôi
Anh bước đi, tình mình dang dở
Cũng đành thôi, cũng chỉ đành thôi!

Giờ lối cũ em về lặng lẽ
ngọn buồn rơi quạnh quẽ gót chân
Chút tiếc nuối một thời đã trễ
Đã qua đi, dẫu chỉ một lần!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả