NHỚ..


Anh cố gắng tìm về trong nổi nhớ

Một nụ cười người con gái ngây thơ 

Anh vẫn biết ngày xưa là dĩ vãng 

Nhưng vẫn tìm khi tất cả ra đi...


Nếu ngày xưa anh không vì ích kỷ 

Thì bây giờ anh không phải mất em 

Người con gái anh thương thời áo trắng

Đẫm lệ buồn trông nổi nhớ không tên.


Tuổi thư sinh ngày xưa anh vụng trộm

Mến em nhiều nhưng vẫn chối quanh co

Và cứ bảo hai ta là bạn hữu 

Nếu có người hỏi đến chuyện uyên ương?


Em hờn dỗi.."Ừ thì là bạn nhé

Anh thế này thế nọ mãi không thôi...

Em có thương anh đâu ....mà anh sợ,

Sợ không được con gái khác thương à?"....


Anh vẫn nhớ lời thơ em vẫn đọc

Thấm vào hồn với hai chữ bạn thân,

Vẫn chưa đủ,em quay tìm giấy bút

Viết nhẹ nhàng để chứng tỏ bạn thân:

"Đã là bạn thì suốt đời là bạn

Đừng như sông có lúc cạn lúc đầy

Đây trang giấy tôi ghi hàng chữ nhỏ

In đậm suốt đời tình bạn chúng ta..."


Và anh nhớ loài hoa tên Cẩm Chướng 

Em bảo rằng hoa không chướng như tên 

Em lại bảo em yêu loài hoa ấy 

Với sắc buồn màu nhung nhớ lãng quên...

Và vẫn nhớ.... giờ đây anh vẫn nhớ...
TD-Hoài nhớ...15/4/2015
 (viết hộ giùm anh nỗi nhớ trong em còn giữ lại... )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả