BIẾT ĐẾN BAO GIỜ 

Em đi không hẹn  ngày về
Cung thương lỗi nhịp chiều quê chạnh lòng
Dòng xưa bến cũ chờ mong
Vì đâu cô lái sang sông bỏ đò

Cung sầu đã đứt đường tơ
Nghiêng vai gánh cả niềm mơ bão bùng
Người ơi có biết cho không
Em đi là chết nửa lòng chiều nay

Hồn thơ người khỏa lấp đầy
Sông Ngân từ ấy sóng vây trùng trùng
Cầu Ô thước có xây chung
Để em hẹn với người cùng chờ nhau

Chiều nay lòng xót xa đau
Ngày mai biết sẽ về đâu hỡi người
Giọt sầu lả chả đầy vơi
Cõi vô thường suốt một đời tình đau

Vũ Hoàng Mai 
16/04/2015 






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả