Buồn

Xem xong phim Thủy Hử
Sao thấy buồn mênh mang
Vì thủ lĩnh Tống Giang
Chưa già mà đã lú

Cái dấu tù trên mặt
Do kẻ nào in lên?
Cái chết đã kề bên
Do kẻ nào dồn ép?

Chó cùng đường dứt dậu
Phải vùng lên đấu tranh
Nào phải vì lợi danh
Mà chỉ đòi công lý

Nhưng đến khi nghiệp lớn
Đã sắp sửa hoàn thành
Thì lại bị hư danh
Hòa vào ly rượu độc

Cái chết thật quá nhục
Nhưng đâu phải mình ông
Mà hơn trăm anh hùng
Đã theo ông uổng phí.

Thắng thì lên làm vua
Sao lại đầu hàng giặc?
Lú lẫn và mê muội
Bao nhiêu người chết theo./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả