MỘT ĐỜI YÊU ANH

Em đi trời ngả màu chiều
Gửi anh nửa trái tim yêu giữa mùa
Một đời cay đắng mặn chua...
Lung linh cái thuở ta vừa mới yêu

Chiều nay lòng thấy cô liêu
Hình như mình đã khóc nhiều rồi anh
Đâu còn nữa giấc  mơ xanh
Em nghe giọt mặn chảy quanh môi mềm

Đôi ta huyền thoại đan xen
Luân hồi sáu nẻo buồn chen kiếp người 
Xót xa nửa mảnh tình khơi
Tên ta cùng với tên người ghép chung

Sóng xô điệp điệp trùng trùng 
Mai sau biết có tương phùng cùng nhau
Đường trần vạn nẻo về đâu
Em xin nguyện xóa nỗi sầu trong anh

VŨ HOÀNG MAI
19/04/2015







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả