NỖI LÒNG

Nỗi lòng ai thấu cho chăng
Em đi ngày ấy sóng giăng bộn bề
Người ơi ! Lối cũ em về 
Biết ai còn đứng ven đê đợi mình


Một đời ngang trái điêu linh
Chữ tình sẻ nửa chỉ mình với ta
Trăng suông chếch bóng chiều tà
Chao dao chìm nổi phong ba dập dềnh


Thuyền quyên một kiếp lênh đênh
Cao xanh ông nỡ... truân chuyên nặng lòng
Người ơi ! Xa cách muôn trùng 
Tim ta vẫn mãi cùng chung nhịp cầu


Mười năm ! Là bấy nhiêu sầu
Mười năm nhớ phút ban đầu người ơi

VŨ HOÀNG MAI
19/04/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả