Tâm Tình Người Viết..1
THƠ CHỈ LÀ THƠ,THƠ KHÔNG HÌNH
THƠ CÓ LINH HỒN CỦA NGƯỜI VIẾT RA....
💖💖💖
ôi trờii xã hội hôm nay
Lắm nhiều thi sĩ viết thơ với đời..
Nào thơ chép lại đổi lời
Lại thêm cái nổi tên là... của ta!
Thơ là tâm của người ta?
Nghênh ngang nhận đại do mình chép ra?
Em thua các chị các ba
Nói không kịp lý ra tay chặn đường?
Ôi trờii xã hội đương thời
Học thì ít chữ..mà giỏi lời điêu hoa?
Chanh chua,ghét tị thấy ra?
Em chưa kịp nói thì cho biến rồi...!
Toàn là cái loại ra oai?
Nói ra đằng gió... Ăn vào đằng chi???

 " Em về khép lại suy tư
Mặc cho cuộc sống vô tư thôi nào
Ai giàu đạo đức dối gian?
Riêng ta vẫn giữ uy danh của mình...
Viết tình lên mấy con thơ
Đọc chơi,lưu lại chút yêu cho đời...."
TD.hoài nhớ 18/4/2015..( rất buồn )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả