Tâm Tình Người Viết... 2
Hôm nay em rất là buồn
Bao nhiêu phiền muộn ngày qua ùa về
Cũng lời chép lại thơ yêu
Từ trang nỗi nhớ Tiếng Lòng riêng em
Vậy mà họ chẳng chịu xem
Quoa loa vài chữ họ bàng theo lao?
Tâm em lại rất xuyến xao
Sống nơi cái ảo mà lòng lại đau?
Họ nào có hiểu cái chi?
Xem đầu,ngó cuối phán lời ác ra?
Người thì tỏ vẻ thanh cao?
Rằng mình cao cả bởi công bằng là?
Người thì lả đả theo gầu
Nước dội ngược dốc,họ ào họ theo?
Sự thật bốp méo xóa đi?
Đem ghi lời ác mồm mèo đêm hôm?
Cái xóm túm tụ nói lời:
"Chế dầu vào lữa cái nhà tan quang?"
Quả là tiếc nối lầm thang
Quá ngu quá dại tuổi đời không cao???
Ai nào hiểu được ý lời?
Tình Quê cảm hóa lòng người xót xa..
"Nếu mà thi sĩ nói ra
Khác nào bóng bẩy uy danh của mình?"
Thơ tình cũng chỉ là thơ
Viết từ cõi Nhớ nỗi niềm Hoài mong ...
Chắc gì Thi Sĩ hiểu rằng:
Tâm Tình Thơ Viết bằng tâm của mình....
Nên em cảm thấy xót xa
Cũng là lời viết thật thà của em....
TD.hoài nhớ 19/42015 ( buồn và khóc)